Chồng và bạn: Ghen tuông không có kết quả, cấm cũng vô ích.
Chồng mình đúng là không ai sánh bằng. Trong khi nhiều người đàn ông ngoại tình khiến vợ con phải ghen tuông, thì chồng mình lại chỉ gắn bó với thằng bạn thân từ hồi cấp 3. Họ thân thiết như hình với bóng, học cùng trường đại học và được cả gia đình ủng hộ. Tình bạn của họ từng được khen ngợi suốt ba năm trung học. Dù việc chồng thân với bạn trai có đỡ hơn chơi với gái, nhưng ông bạn vẫn khiến mình cảm thấy khó chịu. Mỗi lần hẹn hò, mình trở thành người thừa khi hai người cứ kề kề bên nhau, làm mình không thể ghen tuông được.
Mặc dù mình thấy chơi thân với trai dễ chịu hơn với gái, nhưng ông bạn của chồng vẫn làm mình khó chịu từ khi mới quen. Sau này thân hơn, mình khuyên chồng bỏ ông bạn đi, nhưng anh bảo cần có anh ta để tự tin. Mình cáu và phải dụ chồng đi nghỉ thì mới khiến anh chịu để bạn ở nhà. Khi chuẩn bị đám cưới, hai người mua sắm, bàn bạc và lo lắng cùng nhau, khiến ai cũng nghĩ họ mới là cô dâu chú rể. Họ còn tổ chức tiệc chia tay độc thân riêng tư, không cho mình tham dự, và ngày cưới, cả hai mặc bộ com-lê giống nhau khiến khách mời bối rối không biết ai là chú rể.
Thay vì nhìn vào mắt mình, hai lão lại trao nhau ánh mắt rạo rực như sắp đưa nhau về dinh. Khi đi lên hôn trường, họ còn quay lại nháy mắt với nhau khiến mình không thể vui nổi. Mình đã nhiều lần cố gắng tìm hiểu giới tính của họ, nhưng chỉ nhận được những tiếng cười sảng khoái. Chồng mình thì không có gì để chê, và lão bạn cũng đã lập gia đình, khiến mình bớt lo lắng. Tuy nhiên, tình bạn giữa họ vẫn nồng nàn như xưa, với những tin nhắn liên tục và cười đùa như thanh niên. Mỗi khi mình khó chịu, lão lại lén lút ra ngoài để nhắn tin. Gần đây, lão bạn tặng đồng hồ đôi cho chồng mình, trong khi chồng mình lại không thích mang đồ trang sức, nhưng lại nâng niu món quà như báu vật.
Sáng đi làm trễ, mình quay về nhà lấy đồng hồ. Gặp bạn chồng cũng có đồng hồ giống mình khiến mình bất ngờ. Mình đùa rằng hay hai người đang muốn che mắt thiên hạ để đến với nhau. Rồi mình trêu chồng nếu muốn đi bước nữa thì mình sẽ hỏi cưới bạn chồng. Về nhà, điện thoại liên tục ting ting tin nhắn giữa hai người. Mình vừa nể phục tình bạn của họ, vừa thấy bực. Đàn ông chơi với nhau thân thiết như vậy có bình thường không? Chị vợ bạn chồng cũng lo lắng như mình. Hai chúng mình chỉ cười nhưng sợ nếu hai người quyết định ly hôn để công khai thì sẽ ra sao. Không biết sự thân thiết này có thực sự bình thường không hay là do mình muốn ghen mà không ghen được.



Source: https://afamily.vn/chong-va-ban-ghen-khong-duoc-cam-khong-xong-6513.chn